Dòng trạng thái 'Sự nuông chiều' gửi chú công an gây bão

(PLO)- Một em học sinh đã nhắn tin vào trang Facebook "Công an xã Mỹ Sơn - tỉnh Khánh Hòa" nhờ giải đề hộ và được chú công an nhiệt tình giúp đỡ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Câu chuyện một học sinh lớp 12 nhắn tin nhờ công an xã giải hộ đề thi khiến cư dân mạng thích thú. Nhiều người bình luận vui rằng, sự nuông chiều tạo nên “chú công an”.

Khi "chú công an" tạo trend trên mạng

Hai ngày qua, quản lý trang Facebook “Công an xã Mỹ Sơn – tỉnh Khánh Hòa” đang “nổi như cồn” vì chia sẻ sự việc khá hy hữu.

Theo đó, chiều 27-1, quản lý trang “Công an xã Mỹ Sơn – tỉnh Khánh Hòa” viết dòng trạng thái với chủ đề: “Sự nuông chiều tạo nên kẻ "Chú Công an ơi!"", chia sẻ dòng tin nhắn của một học sinh nhắn tin mong chú công an giúp đỡ.

công an.jpg
Dòng trạng thái gây bão mạng của trang "Công an xã Mỹ Sơn".

Cụ thể, học sinh này mong chú công an giúp mình bằng cách giải giúp đề thi trắc nghiệm, kèm theo là ảnh chụp các câu hỏi.

Không để “bạn đọc” thất vọng, chú công an lập tức trả lời và đưa ra bảy câu đáp án theo thứ tự các câu hỏi. Bên dưới chốt luôn câu: “Đưa thêm đề đến đây”.

Sau dòng trạng thái, trang “Công an xã Mỹ Sơn” lập tức lan truyền chóng mặt. Hàng chục page mạng xã hội lớn nhỏ chia sẻ lại dòng trạng thái của “Công an xã Mỹ Sơn”. Đa phần thích thú với câu nói: “Sự nuông chiều tạo nên...”.

“Quá là nuông chiều rồi”- bạn Ha Yen viết.

Hài hước hơn, nhiều ý kiến “vặn lại” chú công an: “Lỡ sai tội cháu nó chú ơi”; "Chú trả lời nhiệt tình quá, phát đáp án ra trật lất hết"- bạn Nguyen Mai Thanh nghi ngờ,…

Tuy nhiên, một số người đã chứng minh “chú công an” đúng khi trực tiếp kiểm tra, đối chiếu câu hỏi và các kết quả với nhau.

"Đề cuốn quá nên trả lời"

Chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM, quản trị (admin) trang “Công an xã Mỹ Sơn - tỉnh Khánh Hòa” cho biết, sự việc xảy ra chiều 27-1.

Lúc này, một em học sinh lớp 12 nhắn vào trang nhờ giúp đỡ giải đề thi.

“Lúc đó trong đầu mình dự định trả lời sai, sau đó làm một bài tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng. Tuy nhiên, sau đó đọc thấy đề cuốn quá nên là trả lời luôn”- admin trang Công an xã Mỹ Sơn chia sẻ.

619668978_1343927360871337_498055426682143105_n.jpg
Công an xã Mỹ Sơn trao tặng quà cho bà con người Raglai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: QUỐC ANH

Admin trang này cũng cho biết, hàng ngày nhận rất nhiều tin nhắn của người dân về đủ loại vấn đề. Tuy nhiên, sau khi dòng trạng thái được chia sẻ, rất nhiều người đã gửi câu hỏi, đề thi cho trang “Công an xã Mỹ Sơn”.

“Mọi người gửi đề cho mình quá chừng, nhưng do tính chất của trang nên tụi mình chỉ lọc và ưu tiên trả lời các vấn đề có liên quan, như hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm,... trước. Còn lại, có thời gian bọn mình mới check, nếu giải được mình sẽ nhiệt tình giúp, chứ bản thân đã tốt nghiệp Trung học phổ thông cũng lâu rồi”- admin Công an xã Mỹ Sơn nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.