Đồng Tháp: Sau khi cự cãi hàng xóm, con trai tự đốt nhà khiến mẹ tử vong

(PLO)- Sau khi cự cãi với hàng xóm, Phúc mua xăng về tự đốt nhà mình khiến cho mẹ ruột tử vong
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-10, Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ vụ con trai đốt nhà khiến mẹ tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 4-10, sau khi nhậu về, Đặng Văn Phúc (ngụ ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới) xảy ra mâu thuẫn với người hàng xóm.

Sau đó, Phúc đã mua xăng về tự đốt nhà của mình. Hậu quả làm cha mẹ ruột của Phúc bị bỏng, và cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng do bỏng quá nặng, mẹ của Phúc đã tử vong.

Theo công an, Phúc có tiền sử biểu hiện bệnh rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.