Đồng Nai:Hai băng giang hồ chém nhau, một người chết

(PL)- Rạng sáng 26-5, khu vực ngã ba Vũng Tàu, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai náo loạn bởi cuộc giao tranh giữa hai băng nhóm thanh niên Hải Phòng và Đồng Nai.

Hàng chục thanh niên cầm mã tấu, kiếm dao, chém, lăn xả vào nhau. Giao tranh chỉ dừng lại khi nhóm Hải Phòng bỏ chạy, để lại một thanh niên nằm gục trên vũng máu, sau đó đã chết trên đường đi cấp cứu. Đến buổi chiều cùng ngày, người chết được xác định tên Phạm Văn Quyền, ngụ tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, đây là cuộc chiến giữa hai băng nhóm giang hồ, nhằm phô trương sức mạnh và giành giật địa bàn làm ăn. Khởi đầu mâu thuẫn từ băng nhóm xã hội đen ở Hải Phòng vào muốn chiếm lãnh địa của băng nhóm Đồng Nai tại khu vực ngã ba Vũng Tàu. Lãnh địa tranh giành giữa hai băng nhóm xã hội đen là nơi xe khách thường dừng và có nhiều bãi container hàng hóa.

TX

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.