Đồng Nai: Vừa xuống ô tô liền bị đâm, cướp tài sản

(PLO)- Hai người đàn ông vừa xuống xe khách thì bị đâm bằng dao và bị cướp tài sản.

Ngày 3-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Chí Cường (27 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, rạng sáng 1-8, hai anh Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Thanh Quang (cùng quê Quảng Ngãi) xuống xe khách tại khu vực ấp Tân Cang (xã Phước Tân, TP Biên Hoà) thì bị một nam thanh niên đi xe máy chạy đến dùng dao khống chế lấy của anh Minh số tiền 175.000 đồng cùng một điện thoại di động.

Chưa dừng lại ở đó, nghi can dùng dao đâm trúng vai trái anh Quang rồi cướp của nạn nhân chiếc điện thoại.

Qua điều tra xác minh, Công an TP Biên Hoà đã bắt giữ  Nguyễn Chí Cường  thu hồi được hai chiếc điện thoại di động, còn số tiền 175.000 đồng, Cường đã tiêu xài hết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.