Đồng Nai: Vợ đâm chết chồng trước mặt hai con

(PLO)- Thấy bố bị đâm, hai đứa con hốt hoảng chạy sang hàng xóm cầu cứu, khi mọi người tới nơi thì mọi chuyện đã quá muộn.

Chiều 23-1, cơ quan chức năng huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) kết hợp cùng phòng nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ án mạng trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, đêm 22-1, sau khi đi làm về, ông Đỗ Thanh Hải (xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) có mâu thuẫn với vợ là bà Nguyễn Thị Thơ. Sau một hồi cãi vã, bà Thơ lấy kéo dâm nhiều nhát vào người ông Hải khiến ông gục tại chỗ.

Thấy bố bị đâm, hai đứa con hốt hoảng chạy sang hàng xóm cầu cứu, khi mọi người tới nơi thì ông Hải đã tử vong.

Công an sau đó có mặt, thu giữ tại hiện trường một cây kéo có dính máu. Theo một cán bộ công an, nguyên nhân ban đầu có thể do ghen tuông chuyện tình cảm. Được biết, bà Thơ sau khi gây án đã rời khỏi nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.