Đồng Nai: Truy tìm nhóm cướp 'nhí' gây án ở công viên

(PLO)-Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 11-8, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cướp giữa đêm vừa xảy ra tại Công an Long Bình (TP.Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, lúc 23 giờ 30 ngày 8-8, anh Đinh Đức Cương (41 tuổi, quê Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, Yên Bái) chạy xe môtô biển số 54Y7 - 1929 tới khu vực Công viên Long Bình. Khi vừa đậu xe thì anh Cương phát hiện có một nhóm thanh niên khoảng 14-15 tuổi (khoảng 7-8) ngồi tụ tập thành một nhóm.

Sau đó, anh Cương nghe gọi “Bố ơi! bố ơi!” nên cầm chìa khóa xe và đi bộ về nhóm thanh niên. Cách khoảng 20 mét thì bất ngờ bị hai đối tượng từ phía sau giật nón bảo hiểm làm anh Cương ngã xuống. Nhóm thanh niên trên lao vào đánh anh Cương. Đồng thời, lúc này có hai đối tượng lấy chìa khóa xe anh Cương và chạy đi mất.

Sau khi bị cướp, anh Cương đã đến công an trình báo sự việc. Qua xác minh ban đầu, anh Cương thường đến Công viên Long Bình chơi và có quen biết với một số đối tượng trong nhóm cướp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.