Đồng Nai: Trồng cần sa để cho gia cầm ăn

(PLO)- Làm việc với công an, chủ nhà khai nhận trồng cần sa cách đây khoảng 2 tháng với mục đích trồng là cho gia cầm ăn.

Công an xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) vừa kiểm tra hành chính tại hộ ông N (46 tuổi, ngụ ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) phát hiện trong rẫy của gia đình ông đang trồng 19 cây cần sa có chiều cao từ 0,5m đến 1,2m.

Qua làm việc, ông N khai nhận số cây cần sa do con trai ông lấy cây giống từ đâu không rõ và ông trồng cách đây khoảng 2 tháng. 

Công an xã đã lập biên bản sự việc, tạm giữ số cây cần sa nêu trên và giải thích cho ông N biết nghiêm cấm việc trồng cây cần sa, cây thuốc phiện hoặc những loại cây khác có chứa chất ma túy.

Lúc này ông N đã nhận thức rõ việc làm sai quy định của pháp luật và trình bày do thiếu hiểu biết pháp luật và mục đích trồng cây cần sa là để phục vụ chăn nuôi, do nghe người ta nói trồng cây này cho heo, gà ăn mau lớn nên trồng chứ không nhằm mục đích nào khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.