Đồng Nai: Treo cổ trong nhà chết mấy ngày mới được phát hiện

(PLO)-Trưa ngày 17-12, nhiều người dân ở P. An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai đã hoảng hồn khi phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại nhà. Xác chết bốc mùi nồng nặc do đã nhiều ngày trôi qua không ai phát hiện.

Lúc sáng ngày 17/12, anh Dũng chủ tiệm hớt tóc phát hiện căn nhà (107/1, tổ 9, KP. 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) có mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Được biết căn nhà này đã đóng cửa khoảng ba bốn ngày rồi. Anh Dũng liền báo cho mọi người và người thân của chủ ngôi nhà này biết. Ngay lập tức anh rể nạn nhân đến và vào bằng cửa sau thì thấy em vợ là Nguyễn Thanh Bình, 43 tuổi đã chết trong tư thế treo cổ. Hoảng hồn anh truy hô mọi người và chạy ra ngoài báo cho cơ quan chức năng.

Theo người dân ở đây cho biết, nạn nhân Bình là người hiền lành, không có vợ con, sống một mình. Bình hằng ngày đi làm phụ hồ. Người nhà cũng cho biết thêm, Bình siêng năng làm việc, không thấy than thở chuyện buồn phiền. Ngoài ra không nhận thấy anh Bình có gây hấn hay xích mích với ai.

Nhận được tin báo cơ quan chức năng TP. Biên Hòa, Đồng Nai có mặt phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân cái chết anh Bình. Qua khám nghiệm hiện trường bước đầu xác định nạn nhân chết khoảng 3-4 ngày. Làn da nạn nhân đã chuyển sang đen sạm, cơ thể cứng đờ, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu bị xáo trộn.

Nhiều người dân xung quanh lo lắng cho sức khỏe của mình khi phát hiện mùi hôi thối nồng nặc từ xác nạn nhân.

Qua khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, xác nạn nhân Bình được đưa về bệnh viện để tiếp tục khám nghiệm để điều tra rõ nguyên nhân chết.

Hiện cơ quan chức năng TP. Biên Hòa , Đồng Nai đang tích cực điều tra nguyên nhân cái chết của anh Bình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.