Đồng Nai: Tài xế Grab bị kẻ cướp khống chế bằng dao

(PLO)- Khi đến đoạn đường trong khu công nghiệp, người khách ngồi sau đã dùng dao khống chế, cướp toàn bộ tài sản của tài xế xe ôm Grab rồi tẩu thoát.

Ngày 21-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang điều tra, truy bắt nghi can gây ra vụ cướp tài sản táo tợn tại Khu công nghiệp Giang Điền (Trảng Bom).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 19-5, anh Lê Hoàng Nhi (27 tuổi, quê Kiên Giang) làm nghề chạy xe ôm Grab được một thanh niên thuê chở từ siêu thị Big C (thị xã Dĩ An, Bình Dương) về huyện Trảng Bom. Khi đi đến đường số 11 Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom) thì bất ngờ người khách ngồi sau khống chế anh Nhi.

Vì đường vắng, cướp có hung khí nên nạn nhân không kháng cự. Tên cướp lấy xe máy Yamaha Exciter, một điện thoại di động và 1,6 triệu đồng tẩu thoát. Sau đó anh Nhi đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.