Đồng Nai: sẽ xử lý phó ban dân tộc gây TNGT liên hoàn

(PL)- Tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra phương án xử lý với ông Trương Long Châu, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, sau khi có báo cáo đầy đủ và kết luận điều tra của cơ quan công an về việc ông Châu lái xe trong tình trạng say xỉn, gây tai nạn liên hoàn vào tối 6-7. Ngày 7-7, VOV dẫn tin trên từ lãnh đạo tỉnh.

Vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba đường Dương Tử Giang và Nguyễn Ái Quốc (thuộc phường Tân Tiến, TP Biên Hòa). Thông tin ban đầu, xe bốn chỗ do ông Trương Long Châu lái đã bất ngờ đâm vào một ô tô chờ đèn đỏ khiến xe này lao lên húc vào xe khác phía trước. Ông Châu tiếp tục chạy xe và va chạm thêm một ô tô mới chịu dừng lại. Tai nạn khiến xe ông Châu bốc khói, những xe khác cũng hư hỏng.

Theo ông Nguyễn Văn Thuộc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, tai nạn khiến ông Châu bị thương khá nặng. Tuy nhiên, ông Châu vẫn phải sớm viết báo cáo trình lên lãnh đạo tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.