Đồng Nai: Nữ chủ quán cà phê mua hơn 100 hộp pháo hoa nổ bán kiếm lời

(PLO)- Công an phát hiện nữ chủ quán cà phê mua hơn 100 hộp pháo hoa nổ mang đi cất giấu rồi bán lẻ kiếm lời. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo cơ quan công an, trưa ngày 27-12, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) tiến hành kiểm tra đột xuất quán cà phê thuộc Ấp 8 (xã An Phước, huyện Long Thành) do bà HTT (50 tuổi) làm chủ.

buon-ban-phao-8392.jpg
Nữ chủ quán cà phê cùng tang vật. Ảnh: CA.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện phía dưới mặt bàn bida trong quán cà phê có chứa 84 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, 13 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống. Tiếp tục kiểm tra bên trong phòng ngủ công an phát hiện thêm 8 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống, với tổng trọng lượng 140kg.

Bà T khai nhận đã mua số pháo hoa nổ nói trên qua mạng xã hội với tổng trị giá 82 triệu đồng để về bán lại kiếm lời.

Hiện Công an huyện Long Thành lập hồ sơ xử lý đối với T về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.