Đồng Nai: Người phụ nữ đi lễ gặp kẻ cướp quá liều lĩnh

(PLO)- Thấy người phụ nữ đi bộ đến nhà thờ lễ một mình, Trí  áp sát để cướp tài sản. Nạn nhân bỏ chạy và tri hô nhưng vẫn bị đeo bám quyết liệt.

Ngày 3-10, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang tạm giữ Lê Minh Trí (25 tuổi, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 1-10, Lê Minh Trí đi xe máy đến khu vực chợ Phú Túc (huyện Định Quán) tìm người dân sơ hở. Khi phát hiện bà Mai Thị Quý (xã Phú Túc) đang đi bộ một mình đến nhà thờ làm lễ nên Trí quyết định ra tay cướp tài sản. Trí lái xe máy áp sát, túm áo bà Quý.

Nạn nhân hoảng sợ chạy vào hẻm có đèn sáng, đồng thời kêu cứu. Trí vẫn cố tình lái xe máy đuổi theo. Do đoạn đường cua trơn trượt nên xe của Trí đã quẹt vào người bà Quý khiến cả hai người ngã xuống đường.

Khi Trí đang khống chế bà Quý và lục tìm tài sản thì bị người dân bắt giữ, giao cơ quan công an. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.