Đồng Nai: Nghi ghen tuông phóng hỏa phòng trọ khiến 7 người phỏng nặng

(PLO)- Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy làm bảy người phỏng nặng được các cơ quan chức năng xác định nghi do ghen tuông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-6, tại ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai xảy ra vụ cháy khiến bảy người bị thương.

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành đã đến hiện trường để chữa cháy và thực hiện các biện pháp cấp cứu người bị nạn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VH

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VH

Hiện trường vụ cháy là khu nhà trọ gồm 15 phòng. Khu vực bị cháy lớn nhất là phòng trọ số 3 có sáu người và phòng trọ số 10 do Nguyễn Trí Hiếu (quê TP Cần Thơ) thuê trọ.

Sau khi đám cháy được dập tắt, những người bị nạn đã nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do ghen tuông nên Hiếu đã dùng xăng đốt phòng trọ số 3.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.