Đồng Nai: Nam công nhân tử vong vì bị cần cẩu đè trúng

(PLO)- Trong lúc đang thi công tại công trình mương nước phía dưới công trình cầu vượt cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cần cẩu bị sập, đè trúng nam công nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 18- 7, tại công trình phía dưới công trình cầu vượt cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại xã An Phước (Đồng Nai).

Thời điểm này cần cẩu cao 10 m đậu ở đường Phùng Hưng hạ cống bê tông từ trên đường xuống dưới mương nước bất ngờ bị lún, nghiêng về hướng suối.

Nam công nhân.jpg
Hiện trường vụ tai nạn lao động. Ảnh: VH.

Mọi người ở trên hô hoán nhóm công nhân bên dưới tháo chạy. Tuy nhiên một nam công nhân chạy không kịp, bị cần cẩu đè trúng.

Người dân cùng lực lượng đang thi công trên công trường nhanh chóng xuống kéo nạn nhân ra ngoài đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

​Hiện Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.