Đồng Nai: Một người rơi từ lầu 19 tòa nhà Sonadezi xuống đất tử vong

(PLO)- Một người đàn ông rơi từ lầu cao của tòa nhà Sonadezi ở Đồng Nai và tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 15 giờ 40 ngày 24-3, mọi người hoảng hốt khi nghe tiếng động mạnh bên ngoài tòa nhà Sonadezi (góc ngã tư Vũng Tàu, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Khi chạy ra, mọi người phát hiện người đàn ông nằm bất động bãi cỏ cạnh tòa nhà. Khi kiểm tra thì người này đã tử vong. 

“Rất có thể người đàn ông này đã rơi từ lầu 19 của tòa nhà. Vì các lầu của tòa nhà hầu hết không có cửa, chỉ có lầu trên cùng của tòa nhà mới có cửa”- một nhân viên trong tòa nhà cho biết.

Hiện cơ quan chức năng TP Biên Hòa đang xác định danh tính nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.