Đồng Nai: Một người đi bộ bị tàu hoả tông tử vong

(PLO)- Người đàn ông đi bộ trên đường sắt bị tàu hỏa tông trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào sáng ngày 7-6, tại khu phố 3 (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai)

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông VTD (67 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp) đi bộ dọc đường sắt ở đoạn qua khu phố 3 (phường Tân Hiệp). Đúng lúc này, tàu hỏa di chuyển hướng Bắc - Nam đi qua tông trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ người bị tàu hỏa tông
Hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt. Ảnh: VH.

Tuyến đường sắt qua khu vực này không có đường ngang và đã được bố trí hộ lan bằng kim loại cặp 2 bên đường để hạn chế tình trạng người dân băng ngang đường sắt.

Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết, khu vực này thường xảy ra tình trạng người dân trèo qua hộ lan, băng ngang đường sắt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.