Đồng Nai: Khởi tố thượng úy công an gọi bạn chém người

(PLO)- Do mâu thuẫn liên quan đến tình cảm, thượng úy cảnh sát công an TP Biên Hòa đã gọi người đến chém đối thủ. 

Theo nguồn tin của PLO, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tước quân tịch với Thượng úy Nguyễn Ngọc Tấn Tới (đang công tác ở Đội trật tự, Công an TP Biên Hòa). Đồng thời công an cũng khởi tố bị can với ông Tới về tội cố ý gây thương tích.

Hiện ông Tới đang được cho tại ngoại.

Quán nhậu nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VH

Như PLO đã đưa tin, trước đó vào tối 16-3, do xuất phát liên quan đến mâu thuẫn tình cảm, Thượng úy Nguyễn Ngọc Tấn Tới đã kéo nhiều người mang theo hung khí xông vào quán nhậu Trúc Nhất khu vực sân banh (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) truy sát anh N. (tạm trú Trảng Dài) cùng nhóm bạn tại quán.

Cuộc truy sát đã khiến một người bị thương. Sau khi gây án, nhóm của cảnh sát Tới đã nhanh chóng rút khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định giao cho các Phòng nghiệp vụ điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.