Đồng Nai: Hàng trăm cảnh sát trang bị súng bao vây bệnh viện

(PLO)- Hàng trăm cảnh sát cơ động Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai bao vây bắt giữ một số người trong bệnh viện.

Đến 20 giờ ngày 21-12, hàng trăm cảnh sát vẫn bao vây nhiều vòng tại BV tư nhân đa khoa Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, một số người được cho dân “anh chị” đến BV Tâm Hồng Phước để đòi tiền chủ bệnh viện và khống chế một số người bên trong.

Công an bao vây BV tư nhân Tâm Hồng Phước. Ảnh: VH

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai cùng hơn 100 cảnh sát Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ (Bộ Công an) được trang bị mặc áo giáp, súng cùng Công an tỉnh Đồng Nai bao vây BV Tâm Hồng Phước. Hàng chục người mặc áo sắc phục cảnh sát vào bên trong bệnh viện làm việc.

Một số lực lượng công an cũng bao vây căn biệt thự cách BV Tâm Hồng Phước khoảng 200 m. Bên trong công an làm việc với chủ nhà.

Hiện PLO tiếp tục cập nhật thông tin. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.