Đồng Nai: Giả danh cảnh sát hình sự hù dọa lấy tiền nữ chủ quán cà phê

(PLO)- Nghi can xuất trình một thẻ có logo huy hiệu Công an, tự xưng là cảnh sát hình sự hù dọa để lấy tiền nữ chủ quán cà phê. 

Ngày 23-1, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Vàng (31 tuổi, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Nghi can Hồ Văn Vàng bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN. 

Trước đó, sáng 21-1, Hồ Văn Vàng đến quán cà phê của chị NTT tại xã Long An (huyện Long Thành) đưa ra một thẻ có logo huy hiệu Công an, tự xưng là Cảnh sát hình sự và yêu cầu được kiểm tra quán. Sau khi kiểm tra, Hồ Văn Vàng đe dọa nữ chủ quán cho rằng quán đang vi phạm pháp luật có thể bị phạt tới 45 triệu và có thể ở tù từ 1 đến 2 năm.

Lúc này chị NTT xin Vàng bỏ qua để tiếp tục kinh doanh. Sau đó, Vàng yêu cầu nữ chủ quán đưa cho Vàng 3 hoặc 4 triệu thì sẽ bỏ qua.

Do không có sẵn tiền nên chủ quán đưa trước cho Vàng 1 triệu đồng và hẹn đến chiều sẽ đưa hết số tiền còn lại. Chiều cùng ngày, đối tượng Vàng đến quán cà phê để nhận thêm số tiền còn lại thì bị công an xã Long An bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, Hồ Văn Vàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.