Đồng Nai: Đâm chết người vì mâu thuẫn mượn tiền đánh bạc

(PLO)- Do mâu thuẫn nợ tiền đánh bài nên hai bên cãi nhau, án mạng xảy ra khiến một người bị đâm chết.

Ngày 14-9, công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Duy Phương (32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.  

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 13-9, Huỳnh Thanh Tú (28 tuổi ngụ phường An Hòa, TP Biên Hòa) cùng Nguyễn Duy Phương và ông Lê Văn Tính (bố vợ Phương) đánh bài ăn tiền.

Trong lúc đánh bài, ông Tính thua hết tiền nên mượn Tú 200.000 đồng và hẹn một lát sẽ trả. Lúc này, Tú cứ nhắc đi nhắc lại lúc nào trả lại tiền khiến ông Tính bực mình nên hai bên tiếng qua lại. Một lúc sau, ông Tính bỏ về nhà.

Tuy nhiên Tú đến nhà Phương để cãi nhau tiếp vì bênh bố vợ. Tại đây, Phương dùng dao bấm đâm một nhát khiến Tú tử vong. Phương bị công an bắt giữ ngay sau đó. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.