Đồng Nai: Công an phục kích bắt cát lậu

(PL)- Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Đồng Nai) ngày 20-8 cho biết đang tiến hành điều tra xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông La Ngà.

Trước đó, sau nhiều ngày đeo bám nắm tình hình, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an giấu mình trên các ghe bố trí dọc sông La Ngà đã tiếp cận các bãi cát nằm ở mé bờ sông thuộc xã Gia Canh (huyện Định Quán, Đồng Nai). Do bất ngờ nên các chủ xe, chủ ghe đang thực hiện việc bơm hút và vận chuyển cát trái phép đã không kịp trở tay. Tại hiện trường, công an phát hiện hàng trăm mét khối cát, bốn xe tải và ba ghe có sử dụng phương tiện bơm, hút cát trái phép. Cơ quan công an đã mời các chủ bãi cát đến làm việc để xác minh các thông tin liên quan đến hoạt động khai thác cát của họ để xử lý theo pháp luật.

Được biết đoạn sông La Ngà qua địa bàn huyện Định Quán hình thành các bãi cát lậu từ nhiều năm, gây bức xúc cho người dân.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.