Đồng Nai: Bé 4 tuổi nghi bị 'yêu râu xanh' cùng xóm trọ hiếp

(PLO)- Thấy bé gái bốn tuổi đến phòng chơi, gã hàng xóm dụ nằm xuống nền phòng rồi xâm hại.

Ngày 7-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự Liêu Tuấn (30 tuổi, quê TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 4-5, cháu H. (bốn tuổi) qua phòng do Liêu Tuấn thuê trọ tại khu phố 2 (phường  An Bình, TP Biên Hòa) chơi. Lúc này Tuấn nảy sinh ý định “làm chuyện người lớn” với cháu bé. Để thực hiện hành vi đồi bại, Tuấn dụ cháu H. nằm ở nền nhà rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Lúc này mẹ cháu H. đi tìm thì thấy dép của con bên ngoài phòng Tuấn nên gọi con về. Thấy vậy Tuấn vội trốn vào phòng tắm còn cháu bé mặc xong quần liền kể lại sự việc vừa xảy ra.

Bị phát hiện, Tuấn bỏ chạy nhưng mẹ cháu bé đã tri hô và cùng người xung quanh bắt giữ được Tuấn giao cơ quan chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.