Đồng Nai: Bắt tạm giam nghịch tử cầm điếu cày đánh cha trọng thương

(PLO)- Thấy con ăn chơi không chịu làm ăn, người cha khuyên can tu chí thì bị đứa con cầm điếu cày đánh vào vùng đầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Tuấn (32 tuổi, ngụ xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng Nai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đánh cha.jpg
Hiện trường vụ án và hung khí gây án. Ảnh: CAĐN

Theo cơ quan Công an, Lê Thanh Tuấn thường xuyên chơi bời không chịu làm ăn. Khi cha của Tuấn là ông L.T.V khuyên can Tuấn đừng lo chơi bời mà nên làm ăn nuôi con thì Tuấn cãi lại.

Trong lúc hai bên cự cãi, Tuấn bất ngờ cầm chiếc điếu cày đánh mạnh vào vùng đầu của ông V gây thương tích. Sau khi hành hung cha xong, Tuấn bỏ đi. Ông V được người thân đưa đi điều trị và công an vào cuộc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.