Đồng Nai: 3 người 1 gia đình chết thảm trong phòng trọ

(PLO)- Vụ án nghiêm trọng xảy ra tại ấp 3 (xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai) khiến ba người chết trong phòng trọ, trong đó có một cháu nhỏ.

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 4 giờ sáng 15-8, Công an xã La Ngà nhận được tin báo của chủ nhà trọ ở ấp 3 (xã La Ngà) có sự việc hai vợ chồng thuê phòng trọ tại đây đánh nhau. Ngay sau đó công an xã có mặt tại hiện trường thì phòng trọ khóa bên trong.

Người dân bàng hoàng khi vụ án xảy ra. 

Sau khi phá được cửa vào bên trong thì phát hiện tất cả ba người trong phòng trọ đã tử vong.

Các nạn nhân tử vong được xác định: Trần Minh Thắng (40 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), Trần Trúc Ly (32 tuổi) và một bé gái khoảng sáu tháng tuổi chưa xác định danh tính.

Công an đang điều tra hiện trường

Được biết, Thắng và Ly đến thuê phòng trọ ở đây khoảng ba tháng để đi bán trái cây.

Hiện vụ án đang được công an phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.