Đồng Nai: 1 người bị đánh chết vì mâu thuẫn từ tiếng chó sủa

(PLO)- Bắt nguồn từ mâu thuẫn tiếng chó sủa, hai người hàng xóm xô xát với nhau khiến một người tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, đêm 11-5, ông TMT (52 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) trên đường đi bộ về ngang qua cổng nhà ông Cao Mạnh Hùng (46 tuổi) thì chó nhà ông Hùng trong cổng sủa lớn.

Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: CTV 

Lúc này, ông Hùng từ trong nhà đi ra dẫn chó vào thì xảy ra lời qua tiếng lại với ông T. Sau một hồi cự cãi, giữa hai người xảy ra xô xát khiến ông T. chấn thương vùng đầu nặng dẫn đến bất tỉnh.

Người nhà gần đó phát hiện sự việc liền đưa ông T. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.