Đơn vị thi công nói không trực tiếp thuê người mặc áo điện lực tử vong trên trụ điện

(PLO)- Lãnh đạo công ty thực hiện dự án hạ lưới điện nói không trực tiếp thuê người mặc áo điện lực tử vong trên trụ điện trung thế ở Khánh Hòa. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, ông Nguyễn Đức Hoàng, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại dịch vụ Đồng Nguyên (viết tắt là Công ty Đồng Nguyên), nói người mặc áo điện lực tử vong trên trụ điện trung thế không phải nhân viên của doanh nghiệp này. Nạn nhân tử vong trên trụ điện là anh NXV (34 tuổi, ngụ xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa).

Theo ông Hoàng, Công ty Đồng Nguyên thuê người khác; sau đó người này thuê tiếp anh V làm việc.

3.jpg
Vợ anh V đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của chồng mình. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cũng theo ông Hoàng, Công ty Đồng Nguyên đã cho anh V ra về sau khi hoàn thành công việc vào lúc 17 giờ 30 ngày 7-12 và đã chuyển tiền công. “Đến 18 giờ 48 cùng ngày, công ty chúng tôi đã ký phiếu bàn giao cho điện lực và việc đóng điện như thế nào là quyền của điện lực”- ông Hoàng nói.

PV nêu câu hỏi: Vì sao công việc hoàn thành lúc 17 giờ 30 nhưng mãi đến 18 giờ 48 mới ký phiếu bàn giao?

Giám đốc Công ty Đồng Nguyên cho rằng công việc của công nhân phải kết thúc trước một tiếng để ký phiếu bàn giao. Trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 đến 18 giờ 48 là dành cho cán bộ kỹ thuật kiểm tra, sau đó khi đảm bảo an toàn mới được ký phiếu bàn giao.

PV nêu hỏi tiếp: vì sao anh V lại có mặt trên trụ điện sau khi công việc hoàn tất dẫn đến cái chết thương tâm? Ông Hoàng nói không biết, vì công việc đã kết thúc.

Ông Hoàng nói ông không nắm được anh V được thuê để làm công việc gì.

Cùng ngày, vơ anh V là chị Trần Thị Nhật (36 tuổi, ngụ thôn 3, xã Diên Điền) cho hay anh V đã nhận tiền công từ tài khoản ngân hàng đứng tên Chau Thanh Thuong chuyển đến lúc 20 giờ 2 ngày 7-12.

"Chủ tài khoản có tên Chau Thanh Thuong chuyển đến 3 triệu đồng; trong đó anh V nhận 2 triệu cho hai ngày công, số còn lại của người làm cùng, tiền công một ngày"- chị Nhật nói.

Như PLO đã thông tin, ngày 7-12, anh V gọi điện thoại về thông báo cho vợ biết hôm đó đi làm điện, đến 20 giờ cùng ngày mới xong.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, vợ anh V nhận cuộc gọi thông báo chồng đã tử vong. Khi đến nơi, người thân thấy thi thể anh V vẫn treo trên trụ điện.

Theo chị Nhật, sau khi chồng chị tử vong, có một số người nói đại diện của công ty điện lực đến thăm hỏi. Tuy nhiên không ai giải thích vì sao anh V xảy ra cớ sự đau lòng như vậy.

Chị Nhật đang đề nghị cơ quan công an sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của chồng chị.

Trách nhiệm có thể liên quan đến nhiều bên

Theo luật sư Nguyễn Hồng Hà, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa, trong vụ tai nạn chết người này, trách nhiệm pháp lý hình sự và dân sự có thể liên quan đến nhiều bên.

Chẳng hạn đơn vị thi công có trách nhiệm trong việc thuê người lao động, đảm bảo quy định về an toàn lao động, cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ cho người lao động. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát an toàn lao động.

Luật sư Hà nói vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện theo quy định tại khoản 2 Điều 314 Bộ Luật Hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.