Đợi xe trên vỉa hè, 1 phụ nữ bị cướp giật túi ngã choáng váng

(PLO)- Người phụ nữ đang đứng đợi xe của người thân trên vỉa hè gần Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM) thì bị cướp giật đồ.

Ngày 22-2, Công an quận Bình Tân, TP.HCM điều tra truy xét vụ cướp giật tài sản khiến người phụ nữ bị té, đập mặt xuống đường.

Thông tin ban đầu vào 6 giờ 13 phút ngày 13-2, chị VTM (50 tuổi, ngụ Bình Thuận) đứng đợi người nhà ở trên vỉa hè đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân). Người phụ nữ đứng quay lưng ra đường thì một nam thanh niên điều khiển xe Exciter chở theo đồng bọn tới áp sát, giật chiếc túi đang đeo bên người. Do giật mạnh, chiếc túi kéo theo chị M. té sấp mặt xuống đường, bị xây xát, choáng váng nằm tại chỗ.

Nạn nhân té xuống đường, choáng váng. Ảnh cắt từ clip

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của người dân gần đó ghi lại. Theo nạn nhân, tài sản may mắn không bị mất. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.