Đòi về với chồng cũ, bị chém tử vong

(PLO)- Sau khi rượu say, thấy vợ đòi ly dị để quay lại với chồng cũ nên Thành tức giận.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Cao Minh Thành (31 tuổi, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa) về tội giết người.

Cao Minh Thành bị truy tố tội giết người

Theo kết luận điều tra, chiều tối 12-6-2017, sau khi uống rượu say, Thành về nhà và có cãi nhau với vợ là chị W. (35 tuổi). Trong lúc tức giận, chị W. đòi ly dị để quay lại với chồng cũ thì Thành nổi cơn ghen, cầm dao Thái Lan đâm 2 nhát vào vai trái và vùng ngực của chị.

Nạn nhân cố giằng co với Thành và lưỡi dao bị gãy. Lúc này, Thành tiếp tục lấy một con dao khác tấn công vào vùng đầu khiến chị W. tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Thành đến Công an đầu thú, khai báo về hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra, Công an xác định Thành mắc bệnh động kinh, bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.