Đôi tình nhân treo cổ trong phòng trọ

(PLO) - Ngày 5-9, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã bàn giao thi thể của anh H.V.H. (26 tuổi, thường trú tại xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết) và chị N.T.H. (24 tuổi, thường trú khu dân cư Văn Thánh, phường Phú Tài, TP Phan Thiết) cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Trước đó vào lúc 19g ngày 4-9, nhiều người ở cùng khu nhà trọ trên đường Trường Chinh (xã Tiến Lợi, Phan Thiết) phát hiện đôi nam nữ này đã chết trong phòng trọ của họ mới thuê hơn một tháng qua trong tư thế treo cổ bằng dây cáp điện thoại

Theo thông tin ban đầu, cả hai sống chung như vợ chồng nhưng chưa kết hôn và thuê nhà trọ tại đây làm công nhân tại một cơ sở đóng gói thanh long xuất khẩu. Về tình cảm, cả hai đều không bị gia đình ngăn cấm nên khi phát hiện đôi tình nhân này tự tử cả hai gia đình đều vô cùng bất ngờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.