Đòi nợ thuê, đâm người trọng thương

Hôm qua (14-8), Công an quận 5 (TP.HCM) bắt khẩn cấp Trần Mạnh Hùng (quê Nam Định) và Phạm Ngọc Thắng (quê Nam Định) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Mạnh Hùng và Thắng bị bắt vì đòi nợ thuê cho Nguyễn Cao Cường (48 tuổi, ngụ Gò Vấp) rồi dẫn đến đánh nhau khiến một người trọng thương.

Tháng 8-2008, ông NCCh (42 tuổi, ngụ quận 5) mượn Cường gần 200 triệu đồng, không lấy lãi. Đến tháng 7-2014, ông Ch. trả được 105 triệu, còn thiếu lại 95 triệu đồng thì không trả nữa. Cường tìm đến nhà thì vợ Ch. cho biết là Ch. đã đi tù, ra tù sẽ tiếp tục trả tiền cho Cường. Cường kể Hùng thì Hùng hứa sẽ giúp Cường đòi nợ. Chiều 10-8, Hùng cùng một số đối tượng hẹn gặp vợ Ch. tại quán cà phê trên đường Nguyễn Biểu (quận 5) để bàn chuyện nợ nần. Vợ Ch. khi đến điểm hẹn có rủ thêm Hồ Hoàng Lộc (21 tuổi, quê Vĩnh Long) và bốn người đàn ông nữa để dàn xếp.

Tại đây, vợ Ch. nói xin Cường cho trả mỗi tháng 500.000 đồng nhưng Cường không đồng ý. Nhóm của vợ Ch. ra ngoài quán thì xảy ra cự cãi rồi đánh nhau, Lộc bị đâm trọng thương trong tình trạng con dao dính trên người nên được đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy. Hiện Lộc đang trong tình trạng nguy kịch vì vết đâm gây thủng ruột và gan.

Mạnh Hùng và Thắng khai nhận người cầm dao đâm Lộc là Hùng nhỏ. Hùng nhỏ là bạn quen của Mạnh Hùng qua vài lần nhậu. Kiểm tra hình ảnh từ camera do quán cà phê ghi lại thì xác định chính Hùng nhỏ là người cầm dao đâm. Cường khai có đi cùng nhóm đến quán cà phê để giải quyết nợ nần nhưng lúc đánh nhau thì Cường đã bỏ về trước. Công an quận 5 cho gia đình bảo lãnh Cường và truy tìm Hùng nhỏ.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.