Đòi nợ không được, cướp luôn chiếc nhẫn của 1 phụ nữ bán vé số

(PLO)- Khi nghe người phụ nữ bán vé số không có tiền trả nợ, bị can Chiến đã túm tóc đánh, rồi lấy đi một chiếc nhẫn của bị hại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Ngày 19-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Chiến (26 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) để điều tra tội cướp tài sản.

Công an TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Bị can Nguyễn Văn Chiến tại cơ quan công an. Ảnh: CAHG

Theo thông tin ban đầu, bị can Chiến làm nghề cho vay. Trưa 10-2, tại vòng xoay đại lộ Võ Nguyên Giáp (thuộc phường V, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), Chiến tìm gặp một phụ nữ lớn tuổi bán vé số để đòi số nợ 4 triệu đồng.

Khi người phụ nữ bán vé số nói không có tiền trả thì Chiến đã chửi bới, rồi lao vào túm tóc, đánh. Chưa dừng lại, Chiến còn lấy một chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng mà người phụ nữ đang đeo trên tay.

Trong lúc đánh bị hại, Chiến còn dùng điện thoại di động quay lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.