Đòi nợ chị gái, đâm tử vong anh rể

(PLO)- Mai Thanh Tâm ngã khi bị viên gạch ném trúng đầu, người này đứng dậy, tiến tới anh rể và gây án mạng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ hình sự Mai Thanh Tâm (32  tuổi, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường vụ án mạng

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 18-9, Tâm  chạy xe máy đến khu nhà trọ trong thị trấn Châu Thành để tìm chị gái đòi nợ. Đến nơi, Tâm gặp anh rể là Huỳnh Văn Cường (46 tuổi) và hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Anh Cường bỏ đi, Tâm cũng lấy xe ra về. Trên đường về Tâm phát hiện anh Cường đang ở nhà người quen nên dừng xe lại nói chuyện.

Tại đây,  Cường nặng lời và nhặt cục gạch ném trúng vào đầu Tâm gây té ngã.

Mai Thanh Tâm bị bắt giữ ngay sau khi gây án

Tâm đứng dậy, tiến lại và dùng dao đâm vào ngực trái Cường. Nạn nhân gục tại chỗ, được mọi người đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa huyện Châu Thành nhưng không qua khỏi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.