Đòi nợ, anh vợ đâm chết em rể

(PL)- Sáng 26-6, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Dũng (ngụ phường 1, TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Phạm Quốc Tuấn, em rể của nghi can Dũng.

Theo lời khai ban đầu, trước đây Dũng cho vợ chồng Tuấn mượn 25 triệu đồng. Tuấn đã trả được cho Dũng 10 triệu đồng.

Khoảng 20 giờ ngày 25-6, Dũng đến chỗ bán cháo của Tuấn trên đường Ấp Bắc để đòi tiền và xảy ra cãi vã. Tuấn rượt đánh Dũng nhiều cái vào người và bỏ đi vào quán thì trượt chân té xuống vỉa hè. Thấy vậy, Dũng dùng dao mũi nhọn đâm một nhát thẳng vào ngực làm Tuấn tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Dũng rời khỏi hiện trường thì trinh sát Công an TP Mỹ Tho truy bắt.

HOÀNG ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.