Đôi nam nữ tự tử ở khu ĐH Quốc Gia: Cô gái không qua khỏi

(PLO)- Được biết người nam tên CKV (28 tuổi, ngụ Quảng Trị) và người nữ là HTP (24 tuổi, ngụ TP.HCM), cả hai có quan hệ tình cảm.

Chiều 18-12, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân đôi nam nữ nghi uống thuốc tự tử trong Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM.

Hiện trường phát hiện hai người ngồi gục bên vỏ đựng thuốc diệt côn trùng

Trước đó, đêm 17-12 một tổ tuần tra của cảnh sát cơ động đi tuần tra thì phát hiện một đôi nam nữ đang nằm vật vã trên ghế đá bên đường. Nơi này thuộc khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Kiểm tra thì thấy họ có dấu hiệu tự tử, bên cạnh có vỏ thuốc diệt côn trùng, các chiến sĩ đã nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện gần đó cấp cứu.

Cô gái rơi vào tình trạng xấu, được chuyển lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu nhưng đã tử vong. Người nam vẫn đang được điều trị tích cực.

Được biết người nam tên CKV (28 tuổi, ngụ Quảng Trị) và người nữ là HTP (24 tuổi, ngụ TP.HCM), cả hai có quan hệ tình cảm với nhau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.