Đôi nam nữ lõa thể trong vũng máu ở phòng trọ

(PLO) –Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM lập hồ sơ điều tra, làm rõ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến người phụ nữ chết tại chỗ, người đàn ông trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân là chị Lê Kim Ánh (33 tuổi, quê Đồng Nai) tử vong tại nhà trọ ở ấp 3, xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn, TP.HCM). Nghi can liên quan được xác định tên Nguyễn Quang (43 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM với nhiều vết thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 1 - 4, dân địa phương nghe tiếng kêu cầu cứu phát ra từ tiệm hớt tóc Ánh Dung (nơi chị Ánh thuê ở trọ và mở tiệm) liền chạy dò la nhưng cánh cửa bị đóng kín. Chị Huỳnh Thị Ngọc Phượng (chủ nhà trọ) được thông báo nên chạy kiểm tra nhưng không vào được bên trong mà chỉ nghe tiếng của người đàn ông tên Quang nói vọng ra. Chị Dung cùng nhiều người có mặt sinh nghi đã báo cơ quan chức năng.

 Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: X.Ngọc

Công an xã Nhị Bình cùng lực lượng công an huyện Hóc Môn đến hiện trường, phá cửa xông vào thì phát hiện chị Ánh đã tử vong trên vũng máu. Quang thì đang thoi thóp gần đó. Cả hai đều không mặc quần áo.

Qua khám nghiệm, cảnh sát tìm thấy hai con dao, kéo cắt tóc và một ống tuýt sắt dài trong căn phòng trọ.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Phượng (chủ trọ) quen thân hai người này cho biết: "Chị Ánh đã có gia đình, một con trai (3 tuổi) được nhà ngoại chăm sóc. Quang có ba con và đang trong tình trạng ly thân với vợ. Gần năm nay hai người gặp nhau nên nảy sinh tình cảm. Từ đó, Quang và chị Ánh đến căn trọ ở xã Nhị Bình, Hóc Môn thuê phòng, sống chung như vợ chồng. Thường ngày, chị Ánh làm ở tiệm cắt tóc. Quang hành nghề trang trí đèn quảng cáo. Thời gian gần đây, nhiều người biết mối quan hệ giữa hai người đã can ngăn, khuyên nhủ chị Ánh suy nghĩ tình cảm của mình. Nhiều lần chị Ánh đặt vấn đề chia tay, chấm dứt mối quan hệ nhưng không được Quang đồng ý mà còn hù dọa".

Chị Huỳnh Thị Ngọc Phượng (26 tuổi, chủ trọ) kể lại sự việc. Ảnh: X.Ngọc

Hiện tại, nghi can Quang đang đã qua cơn nguy kịch. Công an huyện Hóc Môn cắt cử lực lượng giám sát, lấy lời khai từ Quang để làm rõ vụ việc. Bước đầu nghi ngờ đây là vụ án giết người vì mâu thuẫn tình cảm rồi tự sát.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.