Đôi nam nữ lõa thể gục chết trong nhà nghỉ

Gọi mãi không thấy đôi nam nữ thanh niên thuê phòng mở cửa, nhân viên nhà nghỉ Bảo An (thị xã Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc) lấy chìa khoá phụ mở cửa thì bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ đã chết.

Ngày 6/9, Công an thị xã Phúc Yên cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ cái chết của đôi nam nữ thanh niên trong một nhà nghỉ Bảo An (đường Trường Chinh, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Đôi nam nữ lõa thể gục chết trong nhà nghỉ ảnh 1
Người dân địa phương kéo đến xem công an khám nghiệm hiện trường
Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 5/9, một đôi nam nữ, trong đó người nữ còn rất trẻ, đi xe máy đến thuê trọ tại nhà nghỉ Bảo An. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ lên dọn phòng, gọi cửa nhưng không thấy hai người này trả lời. Nghi có điều chẳng lành, nhân viên nhà nghỉ liền lấy chìa khóa phụ mở cửa thì bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ không mảnh vải che thân, nằm chết trên vũng máu. Người thiếu nữ bị nhiều vết đâm vào lưng và ngực. Còn nam thanh niên chết trong tư thế ngồi, lưng dựa vào tường. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phúc Yên đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 1 xe máy, 1 con dao Thái Lan. Thông tin ban đầu, danh tính của nam thanh niên được xác định là Nguyễn Văn L. (SN 1991), thiếu nữ là Nguyễn Thị Ch. (SN 1997), cùng trú ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Được biết, L. và C. có quan hệ huyết thống gần, yêu nhau và bị gia đình ngăn cản nên rủ nhau bỏ đi. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Theo F.Hưng (Người lao động)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.