Đôi nam nữ đang tâm sự thì gặp cướp

(PLO)- Khi hai người đang tâm sự thì nhóm ba thanh niên tiến lại, kề dao vào cổ rồi lấy đi nhiều tài sản.

Ngày 21-11, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết cơ quan này đang tổ chức điều tra, truy bắt nhóm nghi can gây ra vụ cướp ra tài sản của một thanh niên.

Theo điều tra ban đầu, khuya 19-11, anh Trương Công Danh (19 tuổi), ngụ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom lái xe máy hiệu Yamaha Exciter mới mua hơn 40 triệu đồng (chưa có biển số) chở bạn gái đến khu vực phía sau một công ty ở Khu công nghiệp Bàu Xéo để tâm sự.

Khi đang nói chuyện thì có ba thanh niên tiến lại, kề dao vào cổ và buộc anh Danh đưa tài sản. Nhóm này lục soát, lấy của anh Danh chiếc điện thoại hiệu Samsung J7, một bóp da bên trong có khoảng 300.000 đồng cùng các giấy tờ tùy thân khác. Đồng thời, cướp luôn chiếc xe máy.

Ngay sau đó, anh Trương Công Danh đã đến cơ quan công an huyện trình báo vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.