Đổi màu xe vẫn không thoát

(PLO) – Người giúp việc trộm xe, đem đi sơn màu khác và để lại sử dụng.

Ngày 26-6, tin từ Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với Võ Văn Tú (23 tuổi, ngụ huyện Tam Nông) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tú tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu cho thấy, Tú là người giúp việc cho gia đình bà HTTN tại thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình.

Ngày 18/4/2015, bà N. giao xe máy nhờ Tú chạy đi chợ mua sữa.

Sau khi mua về Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của bà N. nên đến khoảng 21 giờ cùng ngày Tú lên phòng lấy quần áo và lấy xe đi mất.

Sau khi lấy xe, Tú sơn lại màu xe để tránh sự phát hiện và dùng xe này làm phương tiện đi lại.

Đến ngày 30/4/2015, khi đang chạy xe thì Tú bị Cảnh sát giao thông huyện Tam Nông bắt giữ xe chuyển giao cho Công an huyện Thanh Bình để điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.