Đòi bảo kê không được, chém chủ quán

(PL)- Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ vụ anh Hồ Sỹ Thắng (chủ quán cháo lươn ở phường Long Bình, TP Biên Hòa) bị người lạ chém gần đứt lìa bàn tay phải (ảnh).
Theo trình bày của anh Thắng, ngày 26-3, anh khai trương quán cháo lươn thì có một thanh niên lạ mặt đến ăn rồi đặt vấn đề bảo kê cho quán với giá 3 triệu đồng/tháng. Thấy anh Thắng im lặng trước lời đề nghị trên nên người này bỏ ra về.

Đến 18 giờ cùng ngày, một số bạn bè anh Thắng đến chúc mừng và tổ chức ăn nhậu ngay tại quán thì người đòi bảo kê lại xuất hiện và tham gia nhậu cùng. Ngay sau đó, giữa anh Thắng và người này xảy ra mâu thuẫn vì chuyện bảo kê quán. Người thanh niên bỏ đi một lúc rồi quay lại trên tay mang theo thanh mã tấu. Bị chém bất ngờ anh Thắng đưa tay lên đỡ khiến bàn tay phải bị chém gần đứt lìa.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Thắng được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu còn hung thủ nhanh chóng bỏ trốn.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.