Doanh nhân chết bên vũng máu trong khách sạn

Gọi cửa phòng không được, nhân viên một khách sạn ở Gia Lai qua phòng bên cạnh nhìn sang thì phát hiện vị khách đã chết trên vũng máu.

Khoảng 6h ngày 16/8, nhân viên khách sạn ở phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai, gõ cửa phòng ông Hồ Trọng Bằng (48 tuổi, ngụ TP Pleiku) thuê để kiểm tra điện nước nhưng không thấy phản ứng. 

Nghi có điều bất thường, các nhân viên mở phòng bên cạnh, đi ra lan can phía sau nhìn vào cửa sổ phòng ông Bằng thì phát hiện ông này nằm chết trên vũng máu.

hien-truong-khach-san-5438-1408177035.jp

Phòng khách sạn nơi phát hiện người đàn ông chết. Ảnh:Tùy Phong.

Phía khách sạn cho hay ông Bằng thuê phòng vào buổi sáng hôm trước.

Theo gia đình người xấu số, ông Bằng là doanh nhân. Dạo gần đây công việc làm ăn không được như ý muốn nên ông có biểu hiện buồn chán.

Cơ quan điều tra đang làm rõ sự việc.

Theo Tùy Phong (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.