Đoàn kiểm tra bảo vệ rừng bị 'lâm tặc' đốt rụi 9 xe máy

(PLO)- Sự việc xảy ra vào sáng 5-4, theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra bảo vệ rừng của huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) tiến vào khu vực tiểu khu rừng phòng hộ 312 thuộc địa bàn xã Đức Phú, huyện Mộ Đức để kiểm tra, truy quét các đối tượng chặt phá rừng làm than thì các cán bộ đi trong đoàn bị “lâm tặc” đốt cháy chín xe máy.

Chín chiếc xe bị “lâm tặc” đốt cháy rụi.

Thông tin ban đầu, khi lực lượng bảo vệ rừng vào khu vực trên thì phát hiện và phá bỏ năm hầm than, đồng thời thu giữ nhiều dụng cụ để chặt phá rừng làm than của các đối tượng phá rừng. Lợi dụng lúc đoàn kiểm tra đang thực hiện nhiệm vụ thì “lâm tặc” đã gom chín xe máy lại và đốt cháy toàn bộ.

Ông Nguyễn Đại, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, cũng đã xác nhận thông tin này và cho biết ngay khi xảy ra vụ việc lực lượng công an cũng đã vào cuộc điều tra để truy bắt các đối tượng gây ra vụ đốt xe này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.