Đoàn cứu hộ Bộ đội Việt Nam tặng lều bạt cho gia đình cán bộ điều phối của Myanmar

(PLO)- Bộ đội Việt Nam ở Myanmar đã giúp gia đình Đại úy Myat một chiếc lều bạt cùng một số nhu yếu phẩm như mì tôm, nước uống, thịt hộp...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khi các tổ tìm kiếm của đoàn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam vẫn miệt mài tìm kiếm các nạn nhân tại Bệnh viện Ottara Thiri, một lực lượng khác của đoàn đã tranh thủ thời gian trao tặng món quà thiết thực và ý nghĩa.

Người nhận món quà là Đại úy Yar Zar Min Myat, 31 tuổi, cán bộ điều phối công tác cứu hộ, cứu nạn của Myanmar cùng đoàn Việt Nam.

Đại úy Myat, 31 tuổi, hiện là Chỉ huy trưởng một đồn cứu hỏa ở thủ đô Naypyidaw. Từ khi đoàn Việt Nam đặt chân đến đây, anh luôn hỗ trợ nhiệt tình và phối hợp chặt chẽ trong công tác cứu hộ.

Bộ đội Việt Nam
Cả gia đình Đại úy Myat hiện phải sống trong lều tạm. Ảnh: NAM HÙNG.

Qua trò chuyện, Trung tá Nguyễn Thắng Anh, Phó Phòng Biên - phiên dịch, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), biết ngôi nhà của gia đình Myat bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất.

Cả gia đình đang sống trong lều tạm, trong khi anh vẫn đều đặn từ sáng sớm đến tối muộn tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ cùng đoàn Việt Nam.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của Đại úy Yar Zar Min Myat, sáng 4-4, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn, đã quyết định tặng gia đình Đại úy Myat một chiếc lều bạt cùng một số nhu yếu phẩm như mì tôm, nước uống, thịt hộp... nhằm giúp gia đình anh vơi bớt khó khăn.

bo-doi-viet-nam-co-hanh-dong-dac-biet-khien-nguoi-myanmar-xuc-dong-2.jpg
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn chia sẻ với gia đình. Ảnh: NAM HÙNG.

Khi đoàn đến, mẹ vợ và vợ của Đại úy Myat đang nấu bữa trưa bằng bếp củi. Nơi trú tạm của họ chỉ có hai chiếc giường nhỏ dưới gốc cây, dành cho bốn người gồm vợ chồng Myat, mẹ vợ và em trai.

Do ảnh hưởng của trận động đất ngày 28-3, mẹ vợ của Đại úy Myat bị thương nặng ở chân, nghi gãy xương bánh chè, không thể đi lại.

Các bác sĩ trong đội quân y của đoàn Việt Nam đã thăm khám, giảm đau và cố định chân cho bà, chờ điều kiện thuận lợi để đưa bà đến bệnh viện chụp X-quang.

Vợ của Đại úy Myat kể, hôm xảy ra động đất, chị đang làm việc tại văn phòng và may mắn chạy thoát ra ngoài. Sau đó, tòa nhà đổ sập khiến một đồng nghiệp thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Nhà của gia đình Myat cũng bị sập trần, buộc cả gia đình phải chuyển ra ngoài sống tạm vì lo sợ nguy hiểm. Hiện tại, xung quanh nơi trú của họ còn có 53 người thuộc hơn chục gia đình cùng chung hoàn cảnh.

bo-doi-viet-nam-co-hanh-dong-dac-biet-khien-nguoi-myanmar-xuc-dong.jpg
Lá cờ đỏ sao vàng dán trên chiếc lều bạt mà đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam trao tặng. Ảnh: NAM HÙNG.

Người thân của Đại úy Myat xúc động khi nhận món quà từ đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là khi Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ đây là tấm lòng chân thành, mong muốn gia đình tạm vượt qua khó khăn để Đại úy Myat yên tâm công tác cứu hộ.

Vợ của Đại úy Myat bày tỏ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cả đoàn. Tối nào về nhà, anh Myat cũng kể về các bạn. Nhiều đoàn cứu hộ từ các nước đã đến đây, nhưng anh ấy nói rằng đoàn Việt Nam rất giỏi, mang theo thiết bị cứu hộ cần thiết để giúp chúng tôi".

Giờ đây, mỗi khi trở về, Đại úy Myat sẽ nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng dán trên chiếc lều bạt mà đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam trao tặng. Đó không chỉ là món quà vật chất, mà còn là biểu tượng của tình cảm và sự sẻ chia giữa những người lính Việt Nam với người dân Myanmar.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.