Đồng Nai:

Đổ hàng trăm bao bột ngọt giả xuống hầm cầu

(PLO)- Khi cơ quan chức năng phát hiện nghi can đã đổ hàng trăm bao bột ngọt vào bồn cầu để tẩu tán tang vật.

Ngày 1-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đồng Nai (PC 46) cho biết, đang phối hợp với Công an TP.Biên Hòa điều tra một cơ sở sản xuất bột ngọt giả tại TP. Biên Hòa.

Theo thông tin ban đầu, chiều 31-1, qua tin báo, Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã tiếp cận một căn nhà ở khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa kiểm tra.

Nhác thấy cơ quan chức năng, người thuê căn nhà  Nguyễn Chí Hải (31 tuổi) nhanh chóng khóa trái cửa.

Ngay sau đó, Công an TP.Biên Hòa và phòng PC 46 Công an tỉnh Đồng Nai tiếp viện, phá cửa vào nhà kiểm tra, phát hiện khoảng 170 gói bột ngọt giả một nhãn hiệu nổi tiếng. Có hàng trăm vỏ bao bột ngọt quanh khu vực toalet vì chủ nhà đã đổ ruột xuống hầm cầu phi tang.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.