Đình chỉ công tác hai cảnh sát hình sự ‘đòi đo nồng độ cồn’

(PL)- Chiều 19-1, Đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận), đã ký quyết định đình chỉ công tác hai chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát điều tra 2 có liên quan đến clip “chặn xe đòi đo nồng độ cồn”.

Hai cảnh sát hình sự bị đình chỉ công tác là Nguyễn Hữu Hùng và Nguyễn Hữu Hiếu. Như chúng tôi đã thông tin, ngày 17-1, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại hình ảnh hai cảnh sát nói trên có hành vi lạm quyền khi tự ý dừng xe người đi đường đòi đo nồng độ cồn, kiểm tra giấy tờ xe và đòi đưa xe về trụ sở để giám định.

Toàn bộ diễn biến được anh Huỳnh Công Thanh là người trong nhóm quay phim. Theo anh Thanh, trước đó tại bar, hai chiến sĩ này đến xin số điện thoại một bạn gái trong nhóm anh Thanh nhưng bị từ chối. Khi nhóm bạn anh Thanh ra về thì xảy ra sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.