Điều tra vụ xác chết không đầu trên biển

Trong lúc đánh bắt hải sản tại vùng biển ngoài khơi, một ngư dân Đà Nẵng đã phát hiện xác chết không đầu trôi dạt trên biển.

Theo đó, khoảng 15h chiều ngày 5/3, nanh Cao Cho (SN 1962, trú tại tổ 35, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), chủ tàu ĐNg 30414 công suất 45CV đang đánh bắt hải sản tại khu vực 16,43 độ Bắc; 108,03 kinh độ Đông, cách ngoài khơi tỉnh TT- Huế hơn 30 hải lý thì phát hiện một thi thể nam giới tuổi khoảng dưới 30, cao khoảng 1,55m, không đầu, mất 2 bàn tay, trên người không có quần áo, chỉ còn 1 thắt lưng và toàn thân bị cuốn trong giã cào cao tốc.

Ngay sau khi phát hiện, anh Cho đã tổ chức trục vớt và đưa thi thể nạn nhân vào bờ cùng trong ngày để cơ quan chức năng xử lý. Theo người dân địa phương, nạn nhân có thể đã chết hơn 15 ngày.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 
Theo Bửu Lân (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.