Điều tra vụ xà lan đâm bè nuôi cá, thiệt hại nửa tỉ đồng

(PLO)- Chiều 1-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ xà lan chở cát đâm nhiều bè nuôi cá trên sông Tiền.
Thông tin ban đầu, chiều 31-7, trên tuyến sông Tiền, Phạm Mai Thành (sinh năm 1964, ngụ ấp Nguyễn Tân, xã Đại An 1, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) điều khiển xà lan số hiệu LA-06688 (trọng tải 1388 tấn) chở 1.000 khối cát.
Bất ngờ xà lan này đâm vào  bốn bè nuôi cá của anh Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1978), chị Phan Thị Kim Phụng (sinh năm 1979, cùng ngụ địa phương) và chị Phan Thị Loan (sinh năm 1977, ngụ ấp Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh).
Vụ tai nạn nên rất may không gây thương vong về người. Tuy nhiên, tổng tài sản bị thiệt hại ước tính khoảng nửa tỉ đồng.
Cơ quan chức năng đang lấy lời khai tài công để làm rõ nguyên nhân, lập hồ sơ giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.