Điều tra vụ vận chuyển 1,2 tấn pháo nổ

(PL)- “Các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ vận chuyển pháo nổ trái phép lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Giang”.

Ngày 2-1, TTXVN dẫn lời Đại tá Nguyễn Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang, cho biết như trên.

Một ngày trước, khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mốc 492 thuộc thôn Ngài Trồ, xã Xín Cái (huyện Mèo Vạc), lực lượng chức năng đã phát hiện một số người vận chuyển pháo nổ trái phép. Ma Văn Hồng (dân tộc Xuồng, trú xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc) sau đó bị bắt giữ, tang vật thu được gồm 58 thùng đựng pháo các loại với tổng trọng lượng khoảng 1,2 tấn do nước ngoài sản xuất. Ma Văn Hồng đã khai nhận vận chuyển số pháo trên cho hai đối tượng không biết rõ địa chỉ. 

Hiện nay các lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang tăng cường công tác kiểm soát, phát hiện, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở. Việc này nhằm phát hiện, bắt giữ kịp thời, triệt phá các đường dây vận chuyển pháo nổ vào Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.