Điều tra vụ nổ súng, đập phá xe khách nghi giành tuyến

(PLO)- Nhóm người đã nổ súng, đập phá xe khách Hoàng Mười chạy tuyến Quảng Ninh sang tỉnh khác nghi do cạnh tranh.

Ngày 28-6, Văn phòng cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh Quảng Ninh đã chuyển đơn tố cáo nhóm côn đồ nổ súng, đập phá xe khách của nhà xe Hoàng Mười tới Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) điều tra, giải quyết.

Xe khách dừng ở đường bị hai người đi xe máy cầm gậy đập vỡ đèn hậu

Trước đó, PC44 Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của anh Trịnh Quang Mười (44 tuổi, trú phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả), chủ hãng xe khách Hoàng Mười, tố cáo một số người có hành vi nổ súng, đập phá xe khách của hãng này khi lưu thông trên tuyến Cẩm Phả - Thanh Hoá.

PC44 nhận thấy vụ việc này liên quan đến nhóm đối tượng hình sự có tổ chức nên đã chuyển đơn sang PC45 lập án điều tra.

Theo tố cáo của anh Trịnh Quang Mười, từ năm 2017 tới nay, một số xe khách của gia đình anh chạy tuyến Cẩm Phả - Thanh Hóa đã nhiều lần bị côn đồ đập phá, thậm chí bắn thẳng vào xe.

Cụ thể, sáng 15-6, xe khách 14B-021.83 dừng ở khu vực chùa Phả Thiên (phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) đã bị hai thanh niên đi xe máy màu đỏ cầm gậy đập vỡ đèn hậu rồi phóng xe bỏ chạy.

Rạng sáng 14-6, chiếc xe này đang đỗ trước cửa nhà anh Mười đã bị năm người đi trên ba xe máy tới cầm gạch đập vỡ tấm kính hậu và kính hông xe. Thiệt hại sau hai lần đập phá khoảng hơn chục triệu đồng. 

Anh Mười nghi việc đập phá xe khách của gia đình có liên quan tới nhóm tranh giành lốt chạy tuyến Cẩm Phả-Thanh Hóa. 

Kính sườn xe khách bị bắn thúng, nứt vỡ tại địa phận TP Uông Bí

Trước đó, từ năm 2017, một chiếc xe khách khác của gia đình anh Mười chạy tuyến Cẩm Phả-Thanh Hóa cũng liên tục bị tấn công. Cụ thể, chiều tối 30-5-2017, tại ngã tư Đệ Tứ (phường Lộc Hạ, TP Nam Định), xe khách giường nằm 14B-016.20 của gia đình đã bị một nhóm côn đồ ra tay đánh vợ anh Mười cùng lái phụ xe bị thương.

Tối 19-9-2017, xe khách giường nằm 14B-016.20 của gia đình anh chạy từ Thanh Hóa về Quảng Ninh, tới đoạn đến gần Trường ĐH Hạ Long (TP Uông Bí) đã bị một người đi taxi biển số 14A-117… chặn trước đầu, nổ súng bắn vào sườn xe bên phụ làm tấm kính sườn bị thủng, nứt vỡ.

Tiếp đó, sáng 10-10-2017, xe khách 14B-016.20 của gia đình anh đi hướng Quảng Ninh-Thanh Hóa, đến TP Uông Bí lại bị một thanh niên cầm súng cao su bắn vỡ kính lái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.