Điều tra vụ nổ mìn ở mỏ đá khiến 1 phụ nữ tử vong

(PLO)- Trong lúc đi hái nấm, một người phụ nữ ở Thừa Thiên- Huế không may bị đá đè chết do hoạt động nổ mìn của mỏ đá.

Ngày 23-9, ông Châu Văn An, Chủ tịch UBND phường Hương Vân (thị xã Hương Trà,Thừa Thiên - Huế) cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ một một đá trên địa bàn nổ mìn khiến đá đè làm một phụ nữ tử vong.

Nạn nhân là chị Trần Thị C. (54 tuổi), trú ở phường Hương Văn, thị xã Hương Trà.

Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 11 giờ 45 ngày 21-9, khi đang đi hái nấm gần khu vực mỏ đá của Công ty cổ phần khai thác đá và xây dựng Hương Bằng thì bất ngờ bị đá đè do hoạt động nổ mìn của mỏ đá này.

Ngay sau đó chị C. được người dân đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng lủng bụng, gãy chân. Đến khoảng 23 giờ ngày 22-9, nạn nhân C. đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Hương Trà đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.