Điều tra vụ người đi săn bị bắn vào đầu

(PL)- Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ anh Lô Văn Sắc (trú bản Hồi Cụt, xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An) bị tử vong khi đi săn thú trong rừng.

Trước đó, trưa 29-5, anh Sắc cùng ba người bạn là Ốc Văn Long, Cụt Văn Hợi và Lữ Văn Nghệ (cùng trú huyện Tương Dương) vác súng vào rừng đi săn bắn. Đến chiều hôm sau (30-5), người dân đi rừng phát hiện anh Sắc nằm chết tại khu vực bản Pủng, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương. Qua khám nghiệm cho thấy trên đầu anh Sắc bị trúng đạn súng săn, dẫn đến anh bị tử vong.

Chiều 3-6, ông Bùi Văn Oanh, Phó Trưởng Công an xã Yên Na, cho biết: “Qua điều tra ban đầu chưa xác định được vì sao anh Sắc bị đạn bắn trúng đầu, tử vong. Hiện công an xã đang phối hợp cùng cơ quan Công an huyện Tương Dương, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ”.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.